Rất tình cờ như sáng nay
Thấy em gói bánh dâng ngày Tết
Tôi thấy tôi còn những sớm mai
Rất tình cờ như sáng nay
Đọc em từ một bài thơ dịch
Thấy mùa trăng cũ chẳng hề phai
Rất tình cờ như sáng nay
Em ngồi trải mộng mà rơi lệ
Tôi biết mùa xuân đã cận ngày
Rất tình cờ như sáng nay
Bàn tay mong vói, một bàn tay
Và em, vẫn ở, dù đâu đó
Rượu với thân bằng uống chẳng say
Tình cờ, tôi đọc thơ em viết
Lời như trải lụa, ý như hoa
Chỉ là trong những kinh thành ấy
Có những người đi xa lại xa
Tình cờ đứng ngắm mùa Đông, nắng
Dẫu chẳng cùng nhau vẫn mượt mà