Chàng thả xuống những lòng buồn của cỏ
Sẽ hồi sinh theo buổi giọ xuân về
Chàng sẽ gắng để hồn mình tương tác
Quay ngược dòng trở lại tuổi đam mê
Mừng hay khóc khi tâm tình còn một nửa
Ông Bình Vôi thuở trước được tôn Thần
Sai hay đúng khi ngồi trong cánh cửa
Mộng giang hồ thiêu chột ở trong sân
Còn thấy nắng hẳn còn giờ đợi gió
Còn ươm mơ còn mộng thấy em về
Còn đêm xuống hãy còn vầng trăng tỏ
Còn an bình tĩnh lặng giữa thời không
Mừng đã được dạo trong vuờn cổ tích
Và thấy ra đôi mắt rất chi tình
Mừng đọc thẳng mà không cần phiên dịch
Lời từ tim phô thắm dưới hồ xanh