Bài Cuối Năm

1,
Chếnh choáng vòng tay ôm một người
Thấy ra không phải thế
Tỉnh táo vòng tay ôm một người
Đạn bể

2,
Mượn người một chút hở hang
Với xôi, với thịt râm rang
Đầy bồn…

3,
Bài cuối năm đi cái gì để cột
Những cánh hồng cho một suối thương
Người rồi sẽ mai kia trầm tích
Em yêu anh, chỉ hộ con đường

Anh vẵn ngồi đây cùng thiên thu đấu láo
Cái ngàn xưa cười cợt cái ngàn sau
Anh không trách có một thời thiếu máu
Bước phiêu bồng, trong ngôn ngữ thương đau

Em có thể từ mồ sâu huyễn hoặc
Hay trong tranh nhàn nhã bước ra ngoài
Em có thể trong mùa trăng diệu ngữ
Khúc Nghê Thường múa tặng khách tầm hoa…

Leave a Comment