Rồi chợt nhớ có thời nằm với tuyết
Cảm ơn trời. Đơn giản. Chết thời thôi
Rồi chợt thấy. Ví như mình đã chết
Mây trên trời. Cứ thế. Thản nhiên trôi
Ngồi cảm tạ một thời, trang sách cũ
Trời với người hòa quyện bước chân đi
Trong đau thương vẫn có tiếng thầm thì
Kiên nhẫn nhé, mùa xuân rồi sẽ tới
Rồi chợt hiểu có những điều dẫu đợi
Không làm sao xoay lại chuyến đò xưa
Áo em bay ngày ấy thấy như vừa
Đêm cổ tích chở theo ngày cổ tích
May chân bước chưa nghe lòng tịch mịch
Vẫn tin và thắp lửa mỗi lần run
Tiếc chim bay, bay lạc cả đường về
Ngoài cửa kính đầy trời mây xám trắng