Nỗi Buồn Xanh

Khi đọc những bài thuộc dạng nâng bi trên mạng
Tôi thấy nhà tôi nói đúng
“ anh là nhà thơ hay nhất hoàn cầu “

Tôi thường vào Goodwill tìm vui trên những ca nô sách cũ
Nhiều nhất là cook book, thứ đến là tiểu thuyết, thứ đến là Bible; thơ thành loại hàng hiệu, hiếm…

Nhà tôi không đọc thơ
Nước Mỹ không mấy người đọc thơ
Tôi đang ru ngủ bạn, những người bạn Facebook

Hy vọng bạn không bị ngộ độc qua câu chữ đi tìm sự bình an
Nhưng nếu bạn dị ứng về thơ bạn nên ngừng lại
Dù sao, thơ đã và mãi mãi
Với đời như nỗi buồn xanh.

Leave a Comment