Em Nhỏ Bên Trời Nhàn Nhã Đọc Thơ vui.

Có những dòng văn đọc như thánh nói
Có những bài thơ hướng đến sương mù
Có những tình yêu dẫn vào địa ngục
Có những nàng cười khó giữ lòng tu

Có những ngày lòng thấy vui vui
Dù biết cái vui của mình là cái buồn người khác
Có đôi lúc thấy mình vô tư ngồi hát
Bài hát tình yêu của tuổi mười lăm

Đôi lúc một ngày dài cả trăm năm
Ngồi cọng lại, trừ ra, phút giây háo hức
Rồi tự hỏi đâu là chân thực
Cốc rượu trên tay tự nó vô thường ?

Vẫn vơ cũng là một góc của văn chương
Không sách vở, sao thấy đầy chữ nghĩa ?
Không gieo hạt nhưng thấy mình trồng tỉa
Em nhỏ bên trời nhàn nhã đọc thơ vui…

Leave a Comment