Có những bàn tay rất mực lơi
Mà sao như thể suốt đời ôm ?
Ví dù chia cắt về đâu nữa
Cho dẫu bên trời vẫn có nhau
Có những người, như, rất lạnh lùng
Gần nhau không cả một lời yêu
Nhưng mà đôi mắt dường như đỏ
Khi quá giờ ăn, chẳng thấy về
Có những người, như, rất dại khờ
Chưa từng đợi có một ngày mơ
Mình mua vé số may đâu, trúng
Lòng vẫn yên bình như tuổi thơ
Có những người sau buổi thoát nghèo
Vẫn từng tấm áo rất đơn sơ
Vẫn cùng năm tháng đầy thân mật
Mưa cũng vui mà nắng cũng vui
Hạnh phúc đôi khi là sống tốt
Việc gì đi tiếc giấc mơ xưa…?