Muốn thấy tiếng thét trong thơ
Muốn thấy khí hùng trong thơ
mà chẳng được
Đọc ” Dạ Hành ” của ” Nguyễn Du ” qua ” Liêm Mai ” càng thảm hơn
Mới ngoài 30 mà cụ Nguyễn Du đã mừng tóc râu không nhiểm bụi
Buồn kể gì…
Ta muốn thấy được hào khí phương nam
Ta muốn đọc lấy tinh thần sĩ phu của bao năm trước
Ôm tình yêu mà bước
Vì tổ quốc, đi lên
Ta muốn thấy giấc mơ Mao Trạch Đông và tầm nhìn Đặng Tiểu Bình trên đất nước
Không thể truyền đời nhu nhược
Không thể “ mệnh trời “ xuyên suốt đến mai sau
Ta còn nguyên trong trái tim giấc mộng từng ngày
Đã đến lúc Rồng Tiên Linh hiển
Đã đến lúc máu Lạc Hồng cương kiện
Vươn lên cùng với năm châu…