Có Thể Định Mệnh Không Phải Thế

Ngồi đọc ” Thằng Khờ ” từ ” Một Ngàn Bài Thơ Hay Nhất Thế Giới “
“ không sợ hãi và không hy vọng “
Anh nhặt được món hời…

Ngồi viết xuống “ Trung Hoa nếu không vì bát quốc liên minh làm sao có được ngày nay “
Anh liên tưởng về quê mẹ
Cùng giấc mơ của rất nhiều người…

Ngồi đọc “ Một Niềm Tin “ từ “ Những Bài Thơ Tình Hay nhất của Mỹ “ :
“ tất cả những gì chúng ta gởi vào cuộc sống của người khác trở thành của chúng ta “
Anh thấy mùa Xuân đến sớm hơn dự tưởng…

Ngồi đọc từ ” 500 Bài Thơ Đỉnh “
“ hởi tinh thần hoang dã, nghệ thuật nào trải rộng khắp muôn nơi “
Một chút buồn vu vơ
có thể ngàn xưa người đã viết
có thể ngàn xưa người đã chờ
có thể ngàn xưa người đã mộng
như ta ngồi hôm nay

Buổi sáng ngồi khoe từ cái của người khác
Rồi bỗng thấy cần viết thêm lời cảm tạ
Đến những người bạn của tôi
Có thể sẽ không còn một dấu hỏi nào
Có thể định mệnh không phải thế

Leave a Comment