Gởi Về Em

Ta gởi cho em một mặt trời nho nhỏ
Đủ để em nhìn đến chỗ xa xăm
Ta gởi cho em một vầng trăng tỏ
Đủ với người tình dạo bước trong khuya

Ta gởi cho em một thành phố lạ
Ta vừa hình thành sau phút tương tư
Em khỏi sớm mai vội vàng thức dậy
Chẳng phải vì đời, đôi mắt đăm chiu

Ta gởi cho em những lời chúc phúc
Miền đất thiên thần có giữa nhân gian
Hai chữ “ chiến tranh ” tuy rằng vẫn có
Nhưng đã đi vào thế giới hư vô

Ta gởi cho em một ngôi nhà, đủ
Có cháu con ngoan, có bạn tình hiền
Có con sông làng xanh xanh ngọn cỏ
Em khỏi trong ngày, viễn mộng xa xôi

Ta gởi cho em một chiều rất thật
Người tiễn nhau đi không bận bịu lòng
Người sống bên nhau như là vĩnh trú
Sẽ lại tương phùng, sau phút trăm năm

Leave a Comment