Thấy

Bỗng dưng có buổi ta nhìn thấy
Ta thấy ta từ vạt áo ai
Ta thấy mùa Thu thành cổ tích
Thấy từng đôi mắt lúc hoa phai

Bỗng dưng ta thấy ra trăng khóc
Và thấy ngàn sao tiếng thở dài
Ta thấy ta đùa trong giấc mộng
Thấy từng tự tại giữa bi ai

Bỗng dưng ta thấy đời xinh đẹp
Thấy em chân sáo đọc thơ cười
Thấy đời bốn biển thôi ngăn cách
Thấy nhớ thương thành chỗ thắm tươi

Bỗng dưng ta thấy em như thể
Xuân nhật về trong ánh mắt mời
Ta thấy chim trời muôn hướng hát
Thấy lời chúc phúc đến nơi nơi

Bỗng dưng thấy được không là có
Thấy được thần tiên cũng chỉ là
Ơn em lửa sưởi ngày Đông lạnh
Xin cảm ơn từ ảo hóa chân…

Leave a Comment