Thức Cùng Thơ Mộng

Sao mà đẹp !
“ xin vì chàng xếp bào cởi giáp “
“ xin vì chàng rũ lớp phong sương “
“ vì chàng tay chuốc chén vàng “
“ vì chàng điểm phấn thoa hương não nùng “
Sao mà đẹp !
“ dù cho biển cạn non mòn “
“ còn non còn nước hãy còn thề xưa “
Sao mà đẹp !
“ trên đồng cạn,dưới đồng sâu “
“ chồng, cày; vợ,cấy; con trâu đi bừa “
“ đói no – có thiếp, có chàng “
“ còn hơn chung đỉnh giàu sang một mình “…

Thức cùng những câu ca dao
Thương vô cùng những câu ca dao
Thương vô cùng “ Chinh Phụ Ngâm Khúc “
Thương vô cùng bờ tre khóm trúc
Thương vô cùng “ Chim Việt đậu cành Nam “…

Em cứ là Âm, tôi cứ Dương
Âm Dương hòa hợp để miên trường
Đôi ta như nước thiên thu chảy
Cho dẫu về đâu cũng luyến thươg

Tôi vẫn mong sao cày với chữ
Xây nên lầu các của văn chương
Cho em, cô gái thôi sương gió
Thức với trăng xuân ngủ với tình….

Leave a Comment