Mỗi ngày chúng ta đánh mất ít nhiều cho thế giới nầy
Chúng ta cũng nhặt nhạnh một ít
Chúng ta vấp ngã và chúng ta đứng dậy
Chúng ta khờ dại và chúng ta khôn ngoan ra
Câu hỏi đặt ra là những điều trên dùng để làm gì
Đối thoại cùng ta hay đối thoại cùng ai đó
Mỗi ngày tôi cố gắng làm một bài thơ
Như tôi tạo ra một người bạn nhỏ
Mỗi người bạn có hình hài của nó
Thở bằng hơi thở tôi
Cùng mộng mị tôi
Mỗi ngày tự điểm trang và khánh tận
Nhưng thời gian làm gì có ngày Tháng
Hôm qua tôi nhìn biển trong niềm thân mật
Biển cho tôi năm bảy nụ cười
Hôm nay tôi làm gì và ngày mai tôi sẽ làm chi
Như một bài thơ không có một dòng định trước
Biết đâu tự dưng bão trời thổi ngược
Lốc xoáy linh hồn