Những sáng mai chào nhau
Có là ?
Những sáng mai cùng nhau ?
Thức từ con chữ em
Thức từ ly rượu mạnh
Hay thức từ
Nỗi vắng, trong anh…
Cái da diết cũng một ngày thoát khỏi
Cái tương tư sẽ một lúc lìa cành ?
Và hạnh phúc chợt nhìn ra sương khói
Chẳng có gì trong ánh mắt sao anh ?
Tháng mười không nói dẫu tháng mười mạnh giỏi
Tháng mười còn nguyên những điểm trang hoa
Tháng mười còn nguyên chậu cúc trước nhà
Nhưng ai nói tháng mười trăng đã chết ?
Vàng với mộng nhưng với đời tiếp tục
Chín với tình chân vẫn bước chân đi
Khi bài thơ làm địa ngục a tỳ
Không ai cấm nâng ly cùng ác quỷ
Ta có còn ta nhìn đời dung dị ?
Cuộc chiến tranh nào không có xót xa
Tháng mười em và cái bóng đi qua
Ta ráng thắp để mai còn ánh lửa.