Thấy Tình Thân Trên Mỗi Con Đường

Một ngày, từ một khu phố Tàu, hắn khuyên nên làm một cuộc cách mạng nhỏ
Như thử ôm chặc hơn cuộc đời nầy
Như cố kéo về những thứ bốc hơi
Như làm sống một mùa thu lá
Như nối lòng thiên hạ
Như thường cùng em dạo bước bên hoa
Như tập nhìn sâu vào những cái thường là
Như sàn lọc nỗi buồn làm kỷ vật
như có thể quên những gì được mất
trải tâm tình xuyên suốt cả mù sa
không bốn phương, chỉ có một ngôi nhà…

Một ngày, hắn khuyên mình nên nghiêm trang
Tay thêm chặc và mắt nhìn thêm ấm
Không cần giang hồ vạn dặm
Chì cần đi trong bốn bức tường
Và để linh hồn thăm thú muôn phương…
Hắn đã về và gõ…

Những linh kiện gởi đi
Cho một mai kia quay về quán trọ
Thấy tình thân trên mỗi con đường.

Leave a Comment