Vào Trang Nghe Ấm Với Lòng, Dẫu Xa

Đôi khi chẳng có gì to lớn
Mà cũng buồn tênh đến mấy ngày
Như chuyện trong hồ con cá chết
Sao thành bạn hữu một thời xa…

Thì ra mỗi sáng nhìn cá lội
Thì ra mỗi sáng nhìn cá phóng
Thì ra mỗi sáng rất nhiều ngày
Động đấy mà tâm thường rất lặng

Như một người bạn Facebook
Trên năm không thấy vách thơ đề
Buồn chỗ nhân sinh tụ rồi tán
Tình như sương khói chữ là mây ?

Như một người bạn Facebook
Tiêu dao năm tháng ghé về thăm
Câu thơ mang biển và mang gió
Nhiều ít can chi, một tấm lòng

Như bạn hiền ta khoe viết Dịch
Nhắn vào thăm học triết Phương Đông
Hỏi ra để biết “ kim sinh thủy “
Bạn nói, ông tìm “ tướng số “ đi !…

Rất nhiều, sáng tối thành trang sức
Em đã là ta máu thịt rồi
Anh đã trong ta, cây đại thụ
Trang đời thêm được – có từ không

Rồi thành xuân hạ thu đông
Vào trang nghe ấm với lòng, dẫu xa

Leave a Comment