Lấy Tâm Làm Núi Non

Hy vọng những tâm tình nhiều hơn một chút, cho nhau
Hy vọng những thân tình nhiều hơn một chút, thấy nhau
Dù biết biển đời luôn mãi động
Và những cành hoa,có một ngày…

Sáng, nhìn cánh chim bay về vô xứ
Sao nghe lòng xốn xang
Sáng, tiếng chuông dù chưa tắt
Thương thương mùa thu sang

Khi những trang sách gấp lại
Có giống như người lính thất trận, tan hàng
Khi ly cà phê còn mấy giọt
Không lẽ nhìn em rồi thở than

Đã bảo không có chấm dứt
Ngay cả linh hồn
Thì tại sao sầu muộn
Tối nằm ôm em hôn

Đã không có chết sống
Làm sao có mất còn
Vẽ lại mùa thơ mộng
Lấy tâm làm núi non

Leave a Comment