Thơ Thức

Bài thơ buồn tênh,bài thơ sám hối

Bài thơ biến thành cái chổi

Quét không hết bụi cho người

Ngày  một nửa và, đêm  một nửa

Tiếng ca  chia  tiếng khóc  cũng chia

Nơi cái chết làm nên cái sống

Những mặn nồng sau những chua cay

Bài thơ đi tìm cơ hội

Thấy ra  đường  có  trăm đường

Núi biển sông dài chắn lối

Thác gềnh bão gió mù sương

Nhìn từ những đêm trăng lạc

Ngàn sao lấp lánh mời nhau

Như là mắt chờ  mắt đợi

Thê thiết còn đến mãi mai sau

Anh ngồi – thơ  thức  và  em ngủ

Những bài thơ bất lực thầm thì…

Leave a Comment