Mỗi ngày thêm một cái vui nhỏ
Là lên Facebook đọc thơ và đọc những cái bả vơ
Dù không bổ bề ngang bề dọc nào
Nhưng lại nặng tình hơn với những dòng sông ảo
Những lời vốn thật lòng không là, phải đạo
Mắt nàng mông mênh hơn
Và lời thêm thơm thảo
Tiếng guốc khua cùng rừng thu đi dạo
Bỗng thấy yêu về cái chỗ hư không
Những con thuyền và những dòng sông
Những ngọn núi với thần tiên ngồi với núi
Những hoang mạc đã hình thành khe suối
Đạo với đời, đời đạo chỗ tương thông…
Vất bồ đoàn
Thôi thiền định
Đốt cháy thư kinh
Lại bện giày cỏ mà đi
Thanh thản hành trình