Mong Nắng Cả Phương Kia

Thức ăn nấu không ngon nhờ có trái ớt, thành ngon
Thơ viết không hay nhưng nhờ có hương em ,thành đọc được
Những điều nầy sao không biết trước ?
Một thời mở quán thái rau

Làm sao định hình những cái đang bay
Thương giọt mực của mùa thu đang chảy…

như có gì mang nặng sáng nay
nhấc con chữ như là nâng đá tảng
đôi khi một bài thơ lại là vấn nạn
khán thoại đầu ” chỉ dụng một đường tơ “

ngày không vui nhưng ngày có em, vui
ngày không đẹp nhưng ngày có hoa thành đẹp
ngày không ồn ào nhưng nếu ngày có rượu
có thêm bạn bè và một ít đưa cay…

tự mình đun nước, tự mình lay hoay
tự mình đùa theo mấy ngón tay
tự ca hát tự vẽ đời ca hát
và từ vô thanh lồng lên tiếng nhạc
nắng ở phương nầy mong nắng cả phương kia

Leave a Comment