Cái đúng cái sai của người làm thơ
Khác với cái đúng cái sai của người làm thợ
Với người làm thơ sai cũng là hoa mà đúng cũng là hoa
Nên người làm thơ rất mực thật thà
Làm thòng lọng rồi tự mình treo cổ
Người làm thơ không biết đời là khổ
nghe bằng tai nhưng phần nhiều tai điếc
Tối hơn cả người mù
óc đặc
Cho đến lúc người làm thơ mở mắt
hiểu được trần gian
nó là một bước ngoặt
khi nhà thơ mỗi ngày viết chữ
dòng lệ ăn năn nhỏ theo con chữ của mình
để thấy cuộc đời muôn nẻo đẹp xinh
hắn đã tự bứng ra khỏi lòng tổ quốc
nó là một nút thắt
để thấy ra được điều đau khổ, phân ly
những câu thơ không đủ diệu kỳ
một bước nhảy, tự mình làm cách mạng
không thể thắp cho đại ngàn ánh sáng
chỉ đủ cho mình soi sáng tróng đêm