Sáng đọc, cũng ok thôi dù lắm nhọc nhằn
Không ok thời bạn sẽ hung hăng ?
Chết là không thể chết
Mần răng ?
Sáng thấy con chim bay về trên mạng
Chim vô ngôn nhưng đôi cánh nói rằng
Nhớ vỗ nhé không đi thời cứ mộng
Nhớ trôi về, tưởng vọng, cớ sao không
Sáng đọc hai chữ cảm ơn từ một câu phúc phúc
Không bán mua nhưng chữ nghĩa sinh lời
Ừ mai mốt sẽ gom từ thanh trúc
Gởi cho người đôi tiếng nhạc vi vu
Duyên sinh diệt, mở ra thời vĩnh cửu
Chẳng phiêu bồng nhưng bất tận trùng khơi
Thơ mở cửa hay em về mở cửa ?
Cứ ok khi sông núi không lời…