Biên Đình Ngắm Trăng

1,
Đi đứng nằm ngồi mở đóng
Biển nào không sóng ?
Lối nào vui ?

2,
Tuổi già đôi lúc nghĩ mà eo
Muốn bước chân đi ngại dốc,đèo
Đành lấy bài thơ đem dán vách
Thay vì góc núi đợi thông reo

3,
Trù tính, trầm tư, tơ tưởng
Nhân sinh rằng vạn hướng
Hướng nào có được với chờ mong ?

4,
Ừ, già có chỗ thong dong
Nhìn xem cá lượn nghe lòng đủ vui…
Đã không thơ túi, rượu bầu
Thử đem bốn biển ngồi thâu vô bình…

Rót ra những chén thân tình
Uống vào nhớ thuở biên đình ngắm trăng

Leave a Comment