Có Nhau

Tin thần thánh nhưng không dễ tin thần thánh
Mộng ôm em nhưng không phải để ôm người
Bài thơ khai quang bài thơ phân bón nụ cười
Với say đắm đất trời muôn tiếng hát

Người đàn bà bước ra từ muôn trùng cánh hạc
Trải bốn mùa xuân hạ với thu đông
Nàng là hoa nên có thể là hồng
Hay đào, lý cúc mai đều được cả

Chàng ngỡ ngàng và chàng xa lạ
Trái tim rung không biết khởi từ đâu
Đêm ưu tư cho hai chữ nhiệm màu
Ngày hỏi bóng, không là, không có thể ?

Đời đôi lúc cũng cần điều để kể
Thấy mai, chiều, đi lạc cũng là hay
Chỉ khuyên mình đừng để trái tim say
Cứ rung động trên làn da mái tóc

“ Gặp đã khó nhưng chia xa càng khó “
Lại là sao, thêm một thuở yêu người
Em bên trời sa mạc đóa hồng tươi
Mừng đã gặp,việc gì không thưởng thức ?

Rất dịu ngọt chẳng có gì đau nhức
Trong một ngày ly rượu nhỏ, mang mang
Bóng của trăng và bóng của riêng nàng
Cứ xinh đẹp một thời và mãi mãi

Em xa cách nhưng mà em thường tại
Anh ra đi nhưng thực sự đã quay về
Cứ luân hồi giữa cái tỉnh và mê
Núi cũng được mặc dù em rất biển

Ngày thêm trang, thêm trang không chấm dứt
Cứ vui đi, sương khói cuộc du hành
Chiều an bình mài mực vẽ nên tranh
Một đôi mắt…có nhau vào giấc ngủ

Leave a Comment