Tro Thơ Lên Mạng

Treo thơ lên quán cho người đọc như Lý Bạch cũng tốt
Treo thơ giữa chợ cho người bình như Lã Bất Vi cũng hay
Treo thơ lên mạng đi tìm cái bắt tay như Thanh Đặng cũng được
Nhưng thơ Thanh Đặng làm gì có một thành ba
Nhưng túi Thanh Đặng đâu đủ vàng
Thơ lại mang màu cỏ úa…

Đôi lúc cái quan trọng không là hay với dở
Nhưng là có tình trong chữ hay không
Đôi khi không nên chuốc lục tô hồng
Nhưng thả xuống cái chân thành mộc mạc
Nếu không thể vương tôn, đài các
Nhưng là khoái hoạt tiêu dao…

Mộng lấy thơ làm thác
Không mong lấy thơ làm chiến trường
Mộng cùng thiên thu bay lượn
Không vì thiên thu ngồi khóc tháng năm qua

Ừ, thì cứ treo lên
Gió đẩy đò đưa trôi về đâu cũng được
Như có một ngày em bên hoa từng bước
Đọc thơ Thanh Đặng vài câu
Chữ đã là một nhiệm màu
Không cần nhiều hơn thế

Leave a Comment