Thời Đại Nầy Có Mặt Của Ta Trong

Xăng tăng giá
Điện nước tăng giá
Có cái gì không tăng nhanh ?

Chàng soi hình trong gương
Lấy cái gương đem cất
Nàng nhìn chàng thân mật
Anh giận gì chính anh ?

Cây rừng không biết nói, biết khóc
Con cá không biết nói, biết khóc
Chỉ có trời vì thế gian khóc, thành mưa!

Chiến trường đó bao giờ thời chấm dứt?
Mắt buồn kia sẽ tươi lại bao giờ?
Những oan khuất về sâu lòng đất nói
Ta với người thân phận khóc cười chung

Ngày thức giấc lấy bài thơ làm điếu thuốc
Tâm làm diêm miệng nhả khói lên trời
Thương lịch sử sẽ ngàn sau viết lại
Thời đại nầy có mặt của ta trong!

Leave a Comment