Xót Xa

Tôi ngồi viết về chữ nước tôi.
Tôi thường viết sai chính tả, còn bạn
Hẳn bạn là người viết đúng chính tả, phải không ?
Buồn, tôi sinh bên rặng Trường Sơn
Viết trật tuốt t, c, hỏi, ngã
Bạn là người Bắc Kỳ chớ gì?
So với tôi bạn là người may mắn!

Dù tôi biết những quy luật “ dân là vận mệnh nước nhà “
Cũng như những chữ “ lấp lánh “ sắc hỏi không, huyền ngã nặng
Chỉ là,
Sai vẫn cứ sai!

Tôi viết chữ nước tôi mà buồn kể gì
Dù có một thời tôi muốn mình gắng công hệ thống
Không thể một thằng cảm ơn, một thằng cám ơn
Dù vẫn biết “ mời anh xơi!, “không phải ôm em mà cắn!
Nhưng tôi tự mình quên chuyện bút văn

Giờ viết “ chữ nước tôi “
Sáng tạo do một Ông Cha truyền đạo
Cái thuở bà con nghèo cơm thiếu áo
Có được “ bình dân giáo dục “ đã may rồi.

Tôi không nói về “ diệt tận văn hoá “
Hãy cho rằng ông có lòng nhân
Nhưng làm sao ông hiểu hết
Ngôn ngữ Việt Nam từng xứ, từng phần

Tôi viết sai chính tả, còn bạn ?
Lớn lên bên rặng Trường Sơn tôi không hề trách giận Cha đâu
Cảm ơn là khác
Nhưng mà
Một chút xót xa…

Leave a Comment