Bài Tháng Ba

Thơ về thăm địa ngục
Thơ tìm thăm đêm đen
Vì sao thơ uất nghẹn
Giọt nược mắt – thành quen ?

Sẽ không đâu, không đâu !
Tận cùng là cái chết ?
Tận cùng là hoang vu ?

Sẽ không đâu, không đâu !
Người nối người viết tiếp
Cho yêu thương một ngày !

Hy vọng toàn dân Ukraine thấy lại khoảnh trời xanh
Hy vọng toàn dân Nga không thấy mình “ tựa lưng nỗi chết “
Hy vọng cả Âu Châu không là một nấm mồ
Hy vọng thế giới nầy không là một “ hư vô “
Hy vọng chúng tôi không mang quan tài trên đầu để sống
Hy vọng cho mỗi giấc mơ không còn là mộng…
Bình yên, thăng hoa trên mỗi phận người.

Bài Tháng Ba thấy Tháng Tư trước mắt
Thấy biển buồn và thấy cả núi sông đau…

Leave a Comment