Anh sẽ không về nữa đâu, anh sẽ không về nữa đâu
Anh phải ra đi canh giữ tuyến đầu
Anh sẽ không chờ được
Đành chờ em ở đất sâu…
Anh đừng đợi em nghe, anh đừng đợi em nghe
Em phải đi thôi, chắc không về lại
Em sẽ mang tình anh đi, đi mãi
Bóng địch đã qua cầu…
Đáng trọng thay tình yêu quê hương lớn hơn tình yêu tuổi trẻ !
Đáng kính thay những trái tim dành cho quê mẹ !
Nhưng các em chết phải có cái chết khá hơn !
Các em không thể mang súng khi kẻ thù đã vào thành phố !
Chưa tập quân sự một ngày !
Chưa từng một lần “ từ lỗ chiếu môn đến đỉnh đầu ruồi “ và khẩu súng trên tay !
Chào Ukraine, chào những linh hồn bất tử
Thân xác tan, nhưng các em đã là lịch sử
Nếu các em có một leader khá hơn
Làm sao có cuộc chiến nầy nên các em chẳng cần tham dự
Nếu anh có một leader khá hơn
Đã không là người xa xứ
Chia buồn cùng các em
Chia buồn cùng những người bạn của anh
Chia buồn cùng tuổi trẻ của anh
Nhưng nếu mọi sự nằm trong ý Chúa ?
Tận tuyệt bài thơ, chữ nghĩa, cũng đành !