Tình Trải với Dòng Sâu

Anh không tạo thành huê dạng chữ
Anh không tạo nên huyền bí thơ
Anh hỏng !

Buồn kể gì, khi đọc
“ Văn Hoá Lá Chuối “
Hay “ Cúng làm gì, cái Bánh Chưng không ngon “
Hay “ Để bắt kịp Tây Phương chúng ta nên vất đi ngày Tết truyền thống… “
Rất nhiều những câu văn rất ngọng
Dòng qua !

Đã lâu rồi anh học “ Một miếng thịt làng bằng một sàng thịt chợ “
Đã lâu rồi anh nằm ngủ mớ “ Võng anh đi trước, võng nàng theo sau “
Nổ và nổ lớn !
Chiều trên hồ Bellaire, beltway 8 đứng nhìn sóng gợn
Mông mênh tình trải với dòng sâu…

Leave a Comment