Khi mỗi ngày là một ngày mới
Chúng ta không cần năm mới trong ta
Nhưng mỗi ngày là một ngày hoa
Chúng ta phải trồng hoa trước cửa
Thắp cho mình một ngôi sao nhỏ
Để thấy đêm là bình minh
Hoang tưởng cho mình tình yêu
Như thể màu xanh chưa từng hư mất
Làm thế nào khi nhận chân ra sự thật
Rằng hoang vu vẫn còn đó
Hay những rào kẻm gai vây bủa con đường
Nên những con chữ mỗi ngày cần phải thêm chương ?
Khai sinh hay mãi sáo mòn
Cuộc phiêu lưu nầy
Cuộc cách mạng nầy
Làm gì ?
Làm sao ?
Thôi thời để cho mùa xuân nói
Bài thơ đi mời rượu cho nhau…