Thời đại nào cũng mang đầy sự bất lực
Ngay cả Chúa cũng bị đóng đinh
Thì chuyện tự làm nhà tù cho chính mình
Là chuyện nhỏ
Thời đại nào cỏ cũng chỉ là cỏ
Chiếc sừng con nai phô ra sự nhảm nhí
Nhưng còn lịch sử bốn ngàn năm
Từ một tổ quốc anh hùng ?
Vấn đề không nằm trong câu thơ anh đã viết gì
Vấn đề cũng không nằm trong tội tổ tông
Cũng tự nhiên như em tới tuổi dậy thì
Rồi chúng ta sẽ nhẹ lòng buông tha cho sự dằn vặt
Không còn sự nôn mữa
Nơi tháp ngà có tiếng thầm thì của hai kẻ yêu nhau
“ Thế kỷ 21 chưa bắt đầu, đã vượt qua
Thiên thu còn lại “
Và những điều phải, trái
Cũng dài theo tháng, năm