Stillness-
sinking into the rocks
cicadas’s cry
* Matsuo Basho
Thoáng dịch,
Tĩnh lặng ấy thành thiên thu đá khối
Có bao giờ biết được tiếng Ve đau
Người như thể cùng nhân sinh rất vội
Chưa một lần đối mặt ngắm nhìn nhau !
Người như đã đem tâm làm đá núi
Có buồn không muôn thuở tiếng ve sầu
Người một thuở sẽ mai sau cát bụi
Thử vì đời trao tặng một bàn tay
Tĩnh lặng ấy chìm sâu vào đá núi
Tiếng ve sầu đủ thức những hồn câm ?
Tôi không biết, những lời câm dẫu nói
Về ai đây, và biết cách sao nghe !
Tĩnh lặng
Chảy vào bí nhiệm
Con Ve Sầu – Khóc – Xưa…Sau !