Về với Sông Xanh

Hắn thích mỗi ngày được đi dài thêm một chút
Một chút thôi
Nhưng không dễ dàng gì
Sóng và sóng
Nơi cánh rừng được canh giữ bởi những con chó sói
Hoặc sư tử
Truyền thuyết về một giai nhân

Hắn tệ quá, sao mơ hoài sắc đẹp
Thử vẽ ra một quốc gia
Rồi bận
Rồi sẽ quên về màu vàng của hoa cúc, màu hồng của hoa hồng
Thử vẽ ra mình là một thi sĩ của Thượng Đế
Chỉ làm thơ về sự sáng tạo
Sáng tạo mùa Xuân, sáng tạo linh hồn

Hắn đã và sẽ đi hoang dù mưa hay nắng
Về đâu thời thế nào ?
Sương khói lụa là ?
Nhân gian phù ảo ?
Thời đã sao ?

Nếu có thể tan trong màu tuyết trắng
Hay chìm sâu nơi giông bão ba đào…
Mai về lại bên bờ sông vắng
Soi bóng mình để thấy cái hư hao

Leave a Comment