Không Dám Trách

Đừng trách sao ông cha chúng ta không anh hùng, ưu việt
Bốn ngàn năm hơn không có một triết thuyết
Mười bảy đời vua Hùng
Còn vài chuyện kể Mỵ Nương

Đừng hỏi sao chúng ta không có được Trường Thành
Chỉ có vót nhọn tre Là Ngà chống giặc
Bốn ngàn năm hơn chưa viết thành quốc sách – An Dân

Đừng hỏ tại sao hôm nay chúng ta mất rừng mất biển
Triệu người bỏ nước lưu vong
Những xót xa kia buốt lệ nát lòng

Đừng hỏi tại sao chúng ta cúi đầu nhẫn nhục
Ăn xin tình người trên khắp năm châu
Đừng hỏi tại sao những hồn oan khuất
Trên biển từng đêm còn nhỏ lệ sầu

Đừng hỏi, biết rồi, chú tôi cùng biết
Ai cũng biết rồi, trừ một ít mà thôi !
Tôi không trách, thật tình, không dám trách
Dân tộc nầy, lịch sử, máu từng trang

Leave a Comment