Nhìn Quê

Cũng có thể chúng ta thấy ra : Chỉ là trò chơi của Thượng Đế
Cũng có thể chúng ta thấy ra : Cuộc trường chinh nào cũng cần có bước chân
Cũng có thể chúng ta sẽ thấy ra : Cuộc đời nầy là gì trước khi thân xác bốc cháy

Nhưng những thôi thúc không ngừng nghỉ
Từng giấc mộng mở ra, mở ra
Cho đến một ngày

Tại sao và tại sao
Truyền thừa từ một trái táo
Hay truyền thừa từ ý thức Rồng Tiên

Ôm em nằm ngủ
Mùa Thu xanh với tình
……
Hắn nghe thấy tiếng thở cùng những niềm mong ước
Giữa những màu da
Hắn cũng hiểu được đôi cánh của chú chuồn chuồn thời nhỏ không thể bay xa
Hắn cũng đọc được móng vuốt của loài phượng hoàng cùng móng vuốt của các con sư tử…

Không phải dễ dàng, ngay cả hơi thở
Những con chuột mơ về bầu trời và bầu trời của những con chuột
Chúng cũng có cho mình một giấc mơ

Chẳng có nhà thơ nào nghe được tiếng dế hát
Tất cả cùng chung về một tiếng ve sầu
Vậy tại sao hắn không thấy được sự cải cách
Trên nỗi sầu quê hương

Hắn sinh ra ở một nơi
Với huyền sử bay lượn
Nhưng con cháu qua ngàn năm
Quên tổ tiên đôi cánh

Không thể bảo, không có gì
Nhưng hắn có thể làm gì

Leave a Comment