8/21/2021

Sáng nay đọc Trần Vấn Lệ
Rằng triết không là thơ
Nhưng tất cả mọi dòng thơ đều có triết
Xin cảm ơn những điều tôi không biết
Như tôi cảm ơn những chiếc lá vàng
Không cần đếm ngày tôi vẫn biết Thu sang

Bài thơ chở những gì tôi không chở
Bài thơ trên biển xanh Palacios
Bài thơ thương một thời ủ dột
Biển cười đâu phải biển đang vui

Tôi thăm biển hay là tôi thăm tôi
Tôi sống ở một nơi mọi câu hỏi đều chết tiệt
Mọi câu thơ chỉ là một câu bi thiết
Cày, cày, nếu muốn có mảnh vườn xanh

Tôi dài ngày không biết triết là chi
Cũng như thơ chân thật là gì
Dù mỗi ngày mỗi viết

Leave a Comment