Không một ai sống lại trên thế gian nầy sau khi chết đi
Chiến tranh là bài hát tiễn người về thế giới bên kia
Dịch bệnh là tiếng ca sầu lặng lẽ
Đất mở cửa và đất chào rất khẽ
An yên với đợi chờ
Hôm nay những người lính Mỹ làm cuộc di tản
Bốn mươi sáu năm trước những người lính Mỹ di tản
Tổng thống Joe Biden chỉ làm một công chuyện phải làm
Chỉ là,hai mươi năm qua có ai nhận lỗi
Có tổng thống nào tự hối
Về chuyện mang con dân đi đánh xứ người
Nỗi buồn chiến tranh bao giờ cũng là nỗi buồn chung
Bao nhiêu linh hồn trẻ trên chiến trường Afghanistan chắc giờ lạnh lắm
Như những linh hồn một thời “ Sinh Bắc Tử Nam “
Như những linh hồn từ Sông Gianh đến tận cùng Phú Quốc
Hôm nay và hôm qua
Lịch sử âm thầm chôn đi tiếng khóc !
Chuyện của con người vốn nhiều khổ nhọc
Nên tôi khuyên tôi quý trọng nụ cười
Vá được thời vá
Khâu được thời khâu
Cảm tạ được cùng bình minh thức dậy
Dù thấy chỉ là thấy
Đủ cảm ơn đời
Có phải không ?