Kim cương chỉ là hòn đá
Thung dung ngồi trông mưa
Trăm năm nhập vào biển cả
Đêm,mặc sóng di hành
Thế nào là thua được ?
Đảnh lễ cùng hư không
Bàn tay trắng lạ ngàn phương chữ
Em dẫu nghìn thu má vẫn hồng
Sáng thấy người trong Thu ngồi đợi
Sáng thấy bên kia có cả bên nầy
Thì sao ? Trời đất không hư mất,
Việc gì ngắm lá phải xanh xao ?!
Em hãy cùng ta nhé
Bình an trong đời nầy
Chẳng để lòng than thở
Hại bụi ngàn phương bay…
…………
Vợ ôm chồng ngủ rất say
Chồng nhìn vợ ngủ trông ngày dần lên
Lâu chưa ngồi thiền quán
Sao nghe hồn mông mênh