Lại phủi bụi cho màu trời đã cũ
Lại kéo mây làm cảnh của tâm hồn
Lại đốt trầm mặc niệm giữa hoàng hôn
Đem một thuở bình minh về trước cửa
Những xa xót một thời đã là chất nhựa
Những đợi chờ năm tháng kết đan nhau
Một bàn tay cọng một bàn tay
Chúng ta viết lại từng trang khuyết sử
Mong bạn mong em mong anh tham dự
viết những dòng văn
viết những bài thơ
chuyển về quê hương những lời tình tự
Rằng dân tộc nầy có quyền kiêu hãnh với năm châu
Bốn mươi sáu năm Đảng hướng con tàu dân tộc về đâu ?
Khi nhân dân vẫn đói vẫn nghèo vẫn còn tụt hậu !
Đảng cứ là Đảng chỉ cần không kết bè kết đảng
“ Dụng nhân như dụng mộc “
Lấy đức tài làm gốc
Học người kỹ thuật tham mưu
Hãy vất đi “ đỉnh cao trí tuệ loài người “
Nhận chân đâu là sự thật
Đâu có thể làm nên sức bật
Vì dân và cho dân…
Có những điều không nên nói
Có những điều không nên gọi
Chỉ là bài thơ tự nó di hành
Chỉ là tâm tình không thể giử trong canh !