Mới Hay Hư Ảo Là Duyên Được

Sáng đứng trước nhà nghe gió nhẹ

Thấy người qua lại lá lung lay

Ngó trời xanh thẳm và mây trắng

Cần hỏi rồi sao thế cuộc nầy ?

Sáng vô nhà thấy đời quanh quẩn

Làm gì làm gì và làm gì ?

Muốn lên trên mạng ngồi vui viết

Lại thấy đầu không – chẳng có chi !

Chẳng sáng nào giống sáng nào

Chẳng ngày nào giống ngày nào

Hòn đá mà buồn xem rất lạ

Nhưng kìa,hòn đá rêu xanh xao

Đôi khi không đổi là ơn phước

Mỗi sớm mai đời có bóng em

Mới hay hư ảo là duyên được

Những nụ tình xa cảm tạ chào.

Leave a Comment