Cái gì sẽ làm bình minh tốt đẹp hơn,
Như tự mình mở bếp lò và nấu chín đi niềm tưởng vọng ?
Hay ngồi tự nhiên để hồn vu vơ trên mấy từng trời ?
Khi rừng thiêng ngập lũ
Những thần thoại bốc hơi
Cô độc trời chiều
Không có nhà thờ nào được dựng lên sáng nay
Chỉ có bản tin những nhà tù được giải toả
Bài thơ làm một cuộc ân xá
Em hồn nhiên ngồi ca
Dù biết rằng rồi bản thân sẽ biến mất
Cùng với tình yêu của mình
Buổi sáng ngồi nhìn sự vĩ đại hồi sinh
Trong không gian an tịnh
Nghe ngôn ngữ trầm thấp
Đất hẹn mùa khai quang….