Cho Thơ Còng Nguyên Thơ

Nàng muốn chia chút ngọt ngào,theo nàng,cho người khác-Nàng dịch thơ

Nàng muốn chia chút tâm tình của nàng cho người khác- Nàng dịch thơ

Cũng có thể theo đơn đặt hàng-Nàng dịch thơ

Dù thế nào-Một lời cảm ơn-Phải có.

Nàng đến không định kỳ

Nàng đi thơ ở lại

Những câu thơ có bộ mặt rất ngầu

Như thể “ Mầy không hiểu tao mầy sẽ chết “

Tôi vẫn thường đi chệch

Về hướng khói sương

Nên những bài thơ từ nàng phủ nắng

Có những câu thơ hay không vì tự thân câu thơ nhưng từ người khai sinh nó

Những câu thơ thật nhỏ nhưng được đăng quang dưới dạng khổng lồ

Những câu thơ rất mực mơ hồ được coi là ẩn dụ

Những câu thơ già nua lụ khụ được coi là làm mới văn chương

Rất nhiều như thế

Nàng nói-Bài thơ, hay !

Tôi thích- Bài thơ,hay !

Nhưng nếu nàng nói thêm bài thơ hay ở chổ nào

Tôi cảm ơn nàng lắm lắm

Tôi vẫn từng khuyên tôi không nên bạch hoá

Cho thơ còn nguyên thơ

Leave a Comment