3/7/2021

Ngồi với suối thấy ra hồn chảy

Ngồi với mây bỗng tội sông trôi

Ngồi với chữ cạn lời để viết

Ngồi nhìn em thương những phận người

“ Sách ước không truyền cho hậu thế

Gậy thần đã mất tự ngàn xưa

Làm sao từng bước vô huyền sử

Học đạo tiền nhân để cứu đời “

Cuộc chiến tàn cùng những câu thơ cũ

Nỗi buồn ta không giống nỗi buồn người

Phe thắng trận có nỗi buồn sơn phết

Phe tàn binh buồn lịch sử khó thay trang

Đêm Thiên Bút theo người đi tứ xứ

Trăng Houston vẫn sáng ở Sông Trà

…….” Thiên Bút,Sông Trà- tên núi,tên sông “

Leave a Comment