Từ những tàn khuyết tư tưởng
Con heo đã được thờ phụng
Như là ơn trên
Đám đông vẫn đi vào lề phải
Chỉ là hiện tượng thôi mà
Nầy người bạn trẻ của tôi
Anh đã biết yêu chưa
Hãy nghe tình nhân của anh trả lời đâu là sự đúng lý
Nếu nàng chỉ trên chiếc giường
Anh xứng đáng làm một leader
Đừng hỏi tại sao mùa Xuân lại bèo đến thế
Anh có bao giờ thấy được sự vinh quang
Sau khi con Covid đã chết
Trời rất lạnh,trong Tết,không làm gì ngoài làm thơ
Đó là ân điển
Thêm một ngày ôm em
Đừng cự nự cô bé
Tôi chỉ tặng cho cô cánh hoa hồng đỏ
Còn kẻ chân mày cho cô là Vô Kỵ của đời cô