Cảm Ơn

Xưa mộng : Biến không thành có

Nay cầu : Biến có như có

Em về,ngang qua lối ngõ

Không hay bóng rớt trong chiều

Đọc lại bài thơ thấy, lạ

Cái chi là chính cái chi tà ?

Chim bay không để dấu

Vào cổ tích ngâm nga

Sông Thoa ,sông Vệ,sông Trà Khúc

Gió chiều Thiên Bút mây bay qua

Trang kinh ngồi đọc lười sai đúng

Sai cũng ta mà đúng cũng ta

Cớ chi vì chữ, sầu

Thành bại : Thế gian luận ?

Trái đất học , rằng quay

Tình nhân vào hố thẳm ?

Sốc nỗi trầm mê hương sắc

Thích vào quái lộng huyền hư

Cảm ơn đời một thuở

Thi phú ca từ…

Leave a Comment