Trong thời đại nầy,tôi đọc :
Anh không ở phe tôi,anh là một tên dốt !
Anh không ở phe tôi.anh yếu nhược !
Anh không ở phe tôi,anh đã chết !
Cũng trong thời đại nầy,tôi đọc,từ Chúa :
Nếu người không mở cửa,con hãy chùi chân mà đi !
Tôi biết tôi vô minh,giữa những người thông thái
May còn những yêu thương che chở tôi vụng dại
Ru tôi như sông dài ru lá yên vui
Rất nhiều dòng máu người lạnh hơn cái lạnh ngày đông
Vẫn còn nhiều những trái tim người rất ấm
Hôm nay,trong nhà tôi,ngôi sao chín cánh
Chiếu trên máng cỏ Hài Đồng
Gió không về sao tôi thấy mênh mông
Ngày tháng Chạp chở mùa Xuân của ý