Hai từ “ vô vọng “ không có trong tự điển em và tự điển tôi
Mặc xác thiên đường đóng cửa
Tại sao chúng ta không ươm mầm xanh từ địa ngục
Lũ là chuyện nhỏ
Chiến tranh là chuyện nhỏ
Cái to lớn là tình yêu của đôi ta
Hãy cho tình yêu sự vĩ đại để nó có thể vượt qua và vươn tới
Trên những sa mạc hoang vu
Trên những thảo nguyên có đầy chim muông cùng cỏ xanh ca hát
Trên những phận người nhợt nhạt
Trên những làng mạc khô cằn
Tình yêu sẽ xoá nhòa bước chân của chúng ta
Xóa cả mồ hôi và lệ
Không là gì
Tất cả mọi hình tượng đền đài đều chôn cất
Buổi sáng
Móc thơ người ra đọc
Vá víu nụ cười
Chải sơ mái tóc
Mặt trời lên vàng cả chấn song.