việc gì phải chết đi….

Quên,quên tất cả,như chưa có gì xảy ra

Bao nhiêu bài thơ viết xong đã xóa

Chỉ hình dung thôi đã xóa

 

Dù vẽ ra rất nhiều hoa cỏ và nằm ở trong

Chỉ là không cách nào che kín gió

Tưởng tượng hỏng cho một thời trầm mê bốc hơi

 

Cố gắng chúc phúc cho những con chữ được hồi sinh trạng thái thần thánh

Như Thượng Đế chưa từng bỏ rơi chúng ta

như mặt trời mãi sáng chung quanh chúng ta

như màn đêm muôn đời ôm ấp chúng ta dịu dàng thân mật

như em cùng anh năm tháng đồng hành

 

chết không là một đau khổ

sợ chết là một đau khổ

việc gì phải chết đi….

Leave a Comment