tôi thật cần nghe được trái tim rung…

Thơ từng bước hành hương về cõi chết

Để truy tìm ở đó sự hồi sinh

Bàn tay thả với suối nguồn đan kết

Cùng tâm tình mời gọi những hồn linh

 

Rất nhiều lúc ăn đầy tràn bánh vẽ

Rất nhiều lần lạc bước giữa mê cung

Rất nhiều khi : Sao cô bé lạ lùng ?

Rất nhiều bận đắng lòng là hạnh phúc

 

Đôi mắt nhắm trong hành trình du mục

Bàn chân đi từ hố thẳm đi lên

Đã lâu rồi trong thức muộn tìm quên

Em không chết trời phương đông vẫn sáng

 

thơ vẫn thế chẳng có gì khô hạn

tôi thật cần nghe được trái tim rung…

Leave a Comment